Ru Em

Tác giả: BS.Bạch Liên

Đêm nay gió lạnh vào hồn
Nhẹ nhàng vén cửa ghé hôn tóc nàng
Lệ buồn đẫm ướt hai làn
Trời khuya sương thả trên hàng mi ai?

Mình em ngơ ngẩn mắt nai!
Lắng trong sâu thẳm đêm dài vắng xa
Cung sầu trổi khúc tình ca
Khóc thương cho một kiếp hoa tím màu

Bao nhiêu tin tú trên cao????
Làm sao biết được lòng bao nỗi sầu
Đêm nay gió lạnh cùng sao
Hãy ru em ngủ ngọt ngào giấc mơ

Cho tình ấm lại vần thơ
Cho em về lại bến bờ yêu thương
Cho đời vơi bớt sầu vương
Để em tìm lại thiên đường ngày xưa!.........

À ơi!........ngủ đi em......à ơi!......
Chưa phân loại
Uncategorized