Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chờ Ai????

Tác giả: BS.Bạch Liên

Em chẳng chờ ai chẳng đợi ai
Nhưng sao cứ mãi ngóng trông hoài
Chợt thoáng dỗi hờn trông khoét mắt
Ghét nỗi thương hoài thêm đắm say

Cứ ngỡ chiều thu nắng hanh vàng
Có người châm chầm bước chân sang....
Hoa tím thẹn thùng vươn tóc xoã
Ghi dấu thời gian khó nhạt phai...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chôn Chặt Niềm Đau
  • Đêm Cô Đơn
  • Làm Sao??????
  • Con Gì Để Nhớ
  • Anh Là Ai?????
  • Vĩnh Biêt.......
  • Người Quay Lưng
  • Cõi Nhớ
  • Tiễn Đưa
  • Quên Đi Em!.....
Thơ tương tự
  • Chờ (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Chờ (Hoài Nhớ)
  • Chờ (Kha Hán Quân)
  • Chờ (Ngọc KTS)
  • Chó (Trần Khiêm)
  • Chờ (Đuyên Hồng)
  • Chờ (Nvpk)
  • Chờ (Trần Mạnh Hùng)
  • Chờ (Thanh Tùng)
  • Chờ (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Gieo Sạ !
  • Tự Tình Đời Cỏ
  • Dạt Dào Lóng Lánh Êm Êm
  • Như Ngọn Hải Đăng
  • Tàu Ô Ơi - Có Ngon Thì Cứ Đánh
  • Lặng Lẽ 1
  • Hạnh Phúc Nơi Đâu
  • Chiêu..!
  • Đêm Lang Thang
  • Anh Không Thể Nào Hiểu Nổi Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
©2025 - CungThuGian.com