Tao Nhã

Tác giả: Peter Hy Tấn

Chiều muộn dần bên thềm nhà cũ
Gặp cố nhân đàm đạo hồi lâu
Chén rượu lạt mời nhau cạn đáy
Tản mạn nghe chơi chuyện anh hào

Mấy chục năm xưa biết chi đâu
Một que đóm cũng từng xa lạ
Thế mà nay _ một chiều mùa hạ
Lửa đây anh, châm đóm thành thơ

Cái điếu cày dăm mươi phân thiếu
Rứa mà nên tri kỷ đời người
Thêm tí thuốc, ta mời bằng hữu
Ngã lưng say cho khoái, thú vui

Khói thuốc lào đẹp quá anh ơi
Như tà áo nàng tiên cổ tích
Điếu kề môi châm ngòi rõ thích
Hồn lâng lâng tận cõi thiên thai

Các cụ ngày nao phán chả sai
Có thuốc lào âm dương nên một
Cái điếu cày - đầu đuôi các cuộc
Vắng hắn ta như mất cả sơn hà

Hỏi thế gian mấy kẻ được như ta
Quan thanh liêm xưa nay vốn thế
Dẫu công đường ngổn ngang cắt xẻ
Thú vui đây tao nhã mãi truyền lưu.

13.07.2015
Chưa phân loại
Uncategorized