Buồn Thương Ký Ức

Tác giả: Peter Hy Tấn

..................................... 11/07/2013.

Em đến đây, hạ sắp sửa sang thu
Khi cỏ cháy trên bãi hoang Bà Nhuận
Từ khi mô đến bựa ni những bận
Cứ nhắm mắt là lại mơ em
Em đến đây, gió chẳng dám êm đềm
Vì chưng nàng thướt tha, đẹp quá

Tôi với em, từ người dưng kẻ lạ
Ai dẫn mình quen biết nhau ri?
Ai khiến tôi trở nên kẻ tình si
Mơ mơ đắm đắm mô tê, chợt buồn...
Sợi tơ nhện chẳng dám buông
Phải chăng nó sợ vấn vương tơ hồng

Giữa mình có vách ngăn không?
Răng mà khó nói nỗi lòng đương yêu
Cuộc đời dài ngắn bao nhiêu?
Có cho mình kịp nói yêu hỡi người?
Bước sang một phía dòng đời
Thấy răng mà đẹp ngời ngời... tương tư.
Em đến đây, hạ sắp sửa sang thu
Hai miền cách trở, bao giờ có nhau...?
Chưa phân loại
Uncategorized