Sao Mà Vội

Tác giả: Caphesuotngay

Hồn tôi làm dốc núi
Buồn thăm thẳm khe đèo
Em đi sao mà vội
Vội theo tiếng chiều rơi

Dốc đời thoai thoải gió
Triền thuơng hận bào mòn
Có cơn mưa chết trẻ
Chưa tắt nụ cười vang

Hay em là tháng 5
Đậu trên ngày nắng đợi
Nhìn chiếc lá băng qua
Thấy tôi mà không gọi

Đếm bao nhiêu đánh mất
Từng đêm say với trăng
Lần này mùa bỗng nát
Sao băng, đáy biển gầm

Những bàn tay xua đuổi
Ra khỏi bờ mắt đêm
Giấc mơ sương tụ hội
Chợt tao tác mọi miền

Mưa hôm qua chết trẻ
Thân xác còn chưa tan
Khe đèo như vấn lệ
Triền, lăn dốc ngỡ ngàng

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized