Hôm Nay.

Tác giả: Caphesuotngay

Màu sáng nở trên mười ngón tay
Ban mai tìm nhau bàn chân sẻ
khép nép, run run ngày lạ
Nhắc điều gì vẫn đỏ sắc hoa xưa

Ai biết vồn vã hôm nay
Của những môi cười hương thơm thảo
Vòm thơ ngây, mầm nụ lá
Cơn mưa chiều làm ướt xanh xao?

Nắng vàng sẽ không ngóng chờ đâu
Bởi tháng 5 nhiều đám mây vô định
Tôi không nghĩ mình sẽ gần nhau
Khi thời gian chưa một lần hẹn đến

Em cứ vô tư thả tóc bồng
Tôi vẫn viết bài thơ tình đoạn kết
Ở chân trời có cánh chim hiểu được
Miệt mài xoải gió tìm vui

cpsn
Chưa phân loại
Uncategorized