Cuối Ngày

Tác giả: Caphesuotngay

Tháng Tư bên những cành mai trắng
Lả tả tuổi xuân rơi
Bức tranh vẽ ba mươi màu nắng…
Chầm chậm cà phê một góc ngồi

Này em, mũi kim châm ngọt ngào
Giọt máu đầu ngón tay mằn mặn
Trong ký ức của lần dông bão
Chiếc lá nào thủa ấy quá băn khoăn

Khoan thai trên vai em...
Thời gian ướp mật vào làn môi đỏ
Tình tự bằng lời ru dòng sông
Ngờ nghệch lên thơ tôi từ đó

Và nơi đâu ở phía cuối ngày
Vô tình như lẫn cả heo may
Đắng đót những giọt buồn không rớt
Sợ loang vào đáy cốc chiều nay
Chưa phân loại
Uncategorized