Nhớ Nhà

Tác giả: Peter Hy Tấn

Cũng đã mấy mùa con chẳng về quê
Nay tháng sáu lại nghe bừng nắng hạ
Lúa trên đồng vàng thơm ưng quá
Những đoàn người rôm rả mừng vui

Cũng mấy mùa, đã mấy mùa trôi
Đồng vẫn thế lúa vẫn tươi từng đợt
Thương mẹ cha nắng mưa còn chưa ngớt
Giọt mồ hôi thấm ướt cả ruộng vườn

Là công lao tất tả để gieo ươm
Cho con hạt ngọc thơm mà học tập
Tháng hạ về ve râm ran dồn dập
Những cơn mưa bất chợt đến sân nhà

Giữa xóm làng như mở hội vào ra
Bao em nhỏ hát ca vui mùa gặt
Thóc về kho rồi lại thêm sắn, lạc
Tiếng chuông chiều như tiếng nhạc chung chia

Đã mấy mùa con chưa về quê
Những hoàng hôn lắng nghe trong tiếng gió
Thương mẹ cha những mưa tuôn nắng đổ
Hạt ngọc thơm con một thuở nên người

Rồi mai đây con cất bước vào đời
Quê ta đó vẫn đậm lời phụ mẫu
Vẫn gia đình là nơi con neo đậu
Cánh cò chiều in dấu mãi trong con.

06-06-2016
Chưa phân loại
Uncategorized