Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Nhà

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

NHỚ NHÀ

Xa nhà nhớ mẹ tủi màn đêm
Khúc nhạc buồn hiu trải giữa thềm
Tuổi đã thêm già, vai nặng gánh
Chân mòn gót , dạ vẫn tìm êm
Chờ trông bạc đủ, về thăm ngõ
Lại khiến đầu ,suy nghĩ cảnh mềm
Mãi vọng quê mình nơi xứ lạ
Thương hoài đức dưỡng chẳng hề nêm.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Nhớ Nhà (Quan Dương)
  • Nhớ Nhà (Lữ Dang - NHH)
  • Nhớ Nhà (Kim Bình Hưng)
  • Nhớ Nhà (Bà Huyện Thanh Quan)
  • Nhớ Nhà (Ngọc Nghĩa)
  • Nhớ Nhà (Nguyễn Mạnh Cường)
  • Nhớ Nhà (Lê Đình Viễn Lan)
  • Nhớ Nhà (Lê Công Tuấn Giang)
  • Nhớ Nhà (Peter Hy Tấn)
  • Nhớ Nhà (Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Ơn Tất Cả !
  • Lăn Lóc Giữa Đời
  • Èn Và Cây Đàn
  • Mộng Vỡ
  • Đón Nguyên Tiêu
  • Tình Thư Thả...
  • Ru Em Tình Nồng
  • Sài Gòn Và Em
  • Tôi Chẳng Là Ai
  • Hình Tròn Trái Tim.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
  • Hàn Yên Tử
  • Hàn Quỳ
  • Trần Hữu Hoàng
  • Nguyễn Nhật Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com