Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Nhà

Tác giả: Quan Dương

Tháng mười gió bén như dao
Cắt rơi chiếc lá thả vào lòng tôi
Vói tay lên vuốt mặt đời
Loay hoay chạm phải vết thời gian qua
Nhám tay mới biết đã già
Mà đường quê cũ còn xa muôn trùng
Lá sao không rụng về gần
Để tôi nhặt nhớ thương hong nỗi buồn

Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngửi Buồn
  • Nhớ
  • Còn Mãi Một Buổi Chiều Trong Tôi
  • Nhớ Ngược
  • Nói Chuyện Cùng Chiếc Xe Cũ
  • Cuối Năm Nhớ Bạn
  • Trú Mưa
  • Dấu Xưa
  • Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
  • Ba Mươi Tết
Thơ tương tự
  • Nhớ Nhà (Lữ Dang - NHH)
  • Nhớ Nhà (Kim Bình Hưng)
  • Nhớ Nhà (Bà Huyện Thanh Quan)
  • Nhớ Nhà (Ngọc Nghĩa)
  • Nhớ Nhà (Nguyễn Mạnh Cường)
  • Nhớ Nhà (Lê Đình Viễn Lan)
  • Nhớ Nhà (Lê Công Tuấn Giang)
  • Nhớ Nhà (Peter Hy Tấn)
  • Nhớ Nhà (Sương Anh)
  • Nhớ Nhà (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Vứt Hết Tình Sâu
  • Viết Cho Cô Gái..........................ương
  • Nhớ
  • Cho Nhau Kỉ Niệm
  • Tôi Tuổi Hổ, Anh Xăm Cho Con Hổ
  • Nỗi Buồn Và Bàn Tay
  • Kiếp Người
  • Biết Để Sống
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 520.
  • Tan
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
©2025 - CungThuGian.com