Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu

Tác giả: Quan Dương

(gửi dế ốc tiêu)

Con dế ốc tiêu tuy bé cỏn con
Nhưng tiếng gáy thiệt xứng danh cao thủ
Gã dế cồ một hôm hồn bỗng thấy
Bị quay mòng mòng như ngậm phải bùa yêu

Dế ốc tiêu đắc thủ nhiều tuyệt chiêu
gã tung chưởng nào rơi vào khoảng không chưởng đó
Ốc tiêu cứ tỉnh bơ gã dế cồ ói máu
Tức cũng huề chứ làm gì được nhau
Ốc tiêu phòng thủ thêm chiếc áo giáp dày cui
Trái tim bọc chì khó mà đánh thủng
Bao nhiêu chiêu thức bao nhiêu năm kinh nghiệm
Ốc tiêu tỉnh ruồi hoá giải như không
Gã dế cồ: hay mình cứ lặng thinh
Xem thử đứa nào lì hơn cho biết
Nhưng nỗi nhớ ray ráy hoài da diết
Gã suốt ngày mãi gọi ốc tiêu ơi !!!!!

Mây đứng im gió theo thổi buồn rơi
Nhỏ cứ búp nụ hoài không chịu nở
Đấu với nhỏ thật trần ai cuốc chỉa
Móc tim ra nhỏ làm dốc chẳng thèm
Con mắt lườm bén ngót một đường gươm
Sao không giỏi đâm giùm ta một nhát
Để ta được uống đường gươm cho đã khát
Ta chờ em râu tóc cũng bơ phờ
Thơ cứ chực cựa mình bén theo gót chân ai


Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized