Tiếng Lòng (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn

Biết viết gì đây trong đôi ngày sắp Tết?
Bởi trong lòng trăm ngàn nỗi đa mang
Viết cho mẹ, cho cha hàng tâm sự
Nếu Tết nay... con bỏ lỡ, không về
Xin đừng buồn đừng khóc con hỡi mẹ
Và cha ơi... đừng để lệ tuôn rơi.

Cũng có thể con giữa Tết quê người
Nhưng nỗi nhớ không nguôi về đất tổ
Nhớ quê hương, lời ru tuy đã cũ
Nhưng cho con vững cánh cửa cuộc đời.

Nếu xuân này con vắng, nhà thiếu vui
Con biết đó, bây chừ... rơi nước mắt
Đời dâng hiến con dặn mình vui hát
Sống tu hành dẫu mặn chát cũng cam

Xin dâng sớm lời chúc tết, hỏi han
Ơn huệ Chúa xin tràn lan tuôn đổ
Cho mẹ cha dẫu đời người lam lũ
Vẫn trung kiên theo Chúa mỗi ngày thêm

Xin chúc anh, chúc chị mãi tươi bền
Luôn bình an, luôn ấm êm gia thất
Bằng hữu ơi, với tấm lòng chân thật
Chúc an vui, chúc thịnh đạt không ngơi

Biết nói chi cho đủ tấm lòng tôi
Ngôn từ ngắn mà tình thời quá biển
[...]

Xuân 2017
___ Peter Hy Tấn ___
Chưa phân loại
Uncategorized