Em Chẳng Về Đâu Xuân

Tác giả: Peter Hy Tấn

Nhớ lại xuân đầu ta có nhau
Nắm tay hẹn ước mãi về sau
Thắm tình xuân mãi trong lòng vậy
Những mong xanh mướt mối duyên đầu

Xuân mới lại về em ở đâu?
Có chăng còn nhớ những nhịp cầu
Ngày xưa ân ái tình trăng ngọc
Xuân đến nghe lòng thêm đớn đau

Xuân mới lại về nữa đó em!
Bâng khuâng da diết, gãy từng đêm
Xẻ vầng trăng cũ tàn theo khói
Hoa đào rơi rụng nát bên thềm...

Xuân mới lại về em biết chăng?
Cớ chi hờn dỗi để đa mang.
Chẳng thiết chi mùa ươm mầm mới
Chỉ muốn gieo mình với lang thang

Em chẳng về đâu xuân mới ơi!
Đến đây mà nức nở cùng tôi
Ta với xuân như cùng máu mủ
Ướt đẫm hồn ơi, huyết lệ tôi...!

13.02.2015
Chưa phân loại
Uncategorized