Con Chỉ Là ...

Tác giả: Peter Hy Tấn

Con chỉ là một hạt bụi mà thôi
Vương trước cửa khi người đưa gió thổi
Phận mỏng manh vỡ tan ai chắp nối?
Để con nên một hạt bụi tình yêu

Con chỉ là giọt sương nhỏ cô liêu
Trên lá cỏ những mai chiều lặng lẽ
Giọt sương tan khi mặt trời vừa hé
Nào đâu vừa để tưới gội trần gian

Con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn
Không đủ để viếng thăm bờ đá quý
Con chỉ là một hạt mầm mới hé
Giữa đồng hoang trăm vạn kẻ bước qua

Con chẳng là gì giữa vạn người ta
Nhưng xin tới bên Ngài mà phủ phục
Bao truân chuyên, đắng cay, rồi tủi nhục
Sẽ đơm bông cho hạnh phúc muôn người

Con chỉ là tiếng thở giữa bờ môi
Tin Chúa sẽ làm cho Lời nảy nở.
01.11.2016
Chưa phân loại
Uncategorized