Mưa Trên Phố Nhỏ

Tác giả: Hoa Du Kha

Phố nhỏ chiều nay mưa chợt bay
Tìm em, dỹ vãng phút hao gầy
Còn đâu ngày tháng xuân vừa chín
Nghìn mối ưu tư, nỗi hận đầy.
Người ấy bây giờ có ngắm mưa?
Có còn thương nhớ những ngày xưa
Có buồn khi thấy mưa rơi vỡ
Và sợ tình mình, gió tiễn đưa.
Người hỡi, nghìn năm người vẫn sống
Trong vườn thơ đẹp thoáng hương nồng
Như vầng trăng sáng soi đêm tối
Một tiếng đau thương, tận đáy lòng.
Đừng nói em ơi, đừng nói nữa
Khi tình tan vỡ những chiều mưa
Khi mình lỡ hẹn đêm trăng tỏa
Xin thả hồn về lại lúc xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized