Tự Tình Sông Hương

Tác giả: Hoa Du Kha

Đã mấy thu rồi anh chẳng thăm
Dòng Hương xứ Huế chảy âm thầm
Có nàng thôn nữ đang mong nhớ
Chiếc nón bài thơ, vải lụa tằm.
Mây nước nhìn nhau, không điểm hẹn
Chuông chùa Thiên Mụ tiếng kinh xen
Trăng nằm đểnh đoảng trên làn tóc
Đón khúc nhạc buồn, bóng tối đen!
Lữ khách về đâu, lữ khách ơi?
Con thuyền bến cũ đậu chơi vơi
Huế xưa nhạt màu sương khuya lạnh
Lặng lẽ Hương Giang, tĩnh mạch trời.
Khói quyện chân mây, đồi vọng cảnh
Đôi bờ nước chảy sắc thiên thanh
Tình ai, ai biết tình sâu đậm
Huế ngọt môi thơm, mộng có thành.
Chưa phân loại
Uncategorized