Mộng Làm Ngọn Cỏ

Tác giả: Hoa Du Kha

Giá kiếp sau, hóa thân thành ngọn cỏ.
Đợi một chiều giăng mắc áo em xưa
Một chiều tàn, em trở bước trong mưa
Để khơi dậy những mùa trăng đã chết.
Tình có đẹp là khi vừa quen biết
Đời thương đau ta lạc mất nhau rồi
Đây mùa trăng, buồn lỡ hẹn chia phôi
Trời đất võ, tan ra màu sương khói.
Trăng quay đầu, em đi vào khúc hát
Mãi ngàn năm em vẫn sống giữa đời
Còn riêng ta, thân cỏ dại chơi vơi
Nào dám mộng lối về cùng chung bước.

(SÀI GÒN, 11-12-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized