Cảm Ơn Cuộc Đời

Tác giả: Hoa Du Kha

Xin cảm ơn cuộc đời đã xoa dịu
Những buồn phiền năm tháng tuổi thanh xuân
Hãy yêu thương khi mạch máu chưa ngừng
Tập cho đi và đừng mong nhận lại.
Mỗi con người ai cũng giống như ai
Chung qui lại gồm sinh lão bệnh tử
Chuyện quá khứ thôi thì cũng đừng giữ
Vì tự nhiên, số phận đã an bài.
Cũng đừng tưởng về khoảng trời tương lai
Đây hiện tại , một món quà đáng quý
Biết bao người cứ gật gù suy nghĩ
Thời gian thì- có chờ đợi ai đâu.
Sống trên đời xin hãy cứ thương nhau
Lòng chân thành dẫn đầu trong ứng xử
Nhắm mắt lại, nghìn năm sau còn giữ
Một tâm hồn như ngọc khiết băng thanh.
Dẫu giàu- nghèo, tóc bạc hay đầu xanh
Khi chết đi thành tro tàn ,cát bụi
Sống thế nào là người không có tuổi
Cho cuộc đời và cho cả nước non.
Chưa phân loại
Uncategorized