Cảm Ơn Cuộc Đời !!

Tác giả: Trần Thi Thủy

Cảm ơn Trời đưa Anh tới bên Em
Để Em thấy tim vẫn còn nồng ấm
Để Em nép bờ vai rồi im lặng
Nghe tâm tư xáo trộn cả tâm hồn !

Cảm ơn đời cho Em hiểu nhiều hơn
Về nhân duyên và nghĩa tình sau trước
Mỗi bước đi níu thời gian chạy ngược
Để tình kia còn kịp lớn mỗi ngày !

Cảm ơn người cho Em hiểu hôm nay
Rằng tình yêu có bao điều kì diệu
Mà sách viết vẫn luôn luôn là thiếu
Thế cho nên mọi thứ đến bất ngờ .

Cảm ơn người đã chắp cánh ước mơ
Bấy lâu nay giấc mơ hoài tan vỡ
Nửa đời Em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ
Trên đường yêu thấy mình cứ dại khờ .

Cảm ơn người đã đến ..đến trong mơ
Để trái tim thêm một lần xao xuyến
Ngày mai kia bước chân người tìm đến
Em vẫn chờ hình bóng dáng thân quen !!

( Hà Nội 12h40p ngày 16/09/2016 )
Chưa phân loại
Uncategorized