Tình Tôi Giã Biệt

Tác giả: Hoa Du Kha

Trả lại cho em những phố lên đèn
Tôi đi tìm tôi, giấc ngủ say mềm
Trời đêm mưa đổ vờn qua lá nhỏ
Em có nghe gì, vụn vỡ con tim.
Tôi trả lại đây, thiên nhiên biền biệt
Còn lại gì chuyện tình ái đôi ta
Em bây giờ, như gió mây nghìn xa
Đêm lạnh giá tôi và trăng thầm khóc.
Giã biệt em rồi đôi mắt ngày xưa
Mà sao bóng người, còn vẫn trong mưa
Người tôi thương đó, tình yêu bé nhỏ
Thôi chết rồi, những mùa trăng quên chưa?
Kìa ánh trăng suông , dưới mái hiên nhà
Những bông hoa nghiêng mình theo gió lộng
Những sóng cỏ, cô liêu chờ khát vọng
Em không còn thơ cũng ngập ngừng thương.
Đêm trở giấc trên cuộc tình hoang phế
Vầng trăng nào chạy dọc khắp sống lưng
Máu đang khô, những bài thơ rơi lệ
Cho đê mê chết điếng một linh hồn.
Chưa phân loại
Uncategorized