Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ghép Mảnh Tơ Sầu

Tác giả: Tử Nhi

Cất đi hạnh phúc, nỗi niềm
Ngây ngô để lại ưu phiền cho nhau
Ngày sau , biết đến khi nào ?
Ghép chung nửa mảnh tơ sầu thành đôi ?

Mênh mang gieo mộng bên người
Để cho dịu ngọt nhoẻn cười mắt môi
Vấn vương thân ái ngàn khơi
Nay đang tìm kiếm cả đời của nhau

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đàn , Đêm, Trăng, ... Và Ta !
  • Mùa Xuân Lạc Lối Về
  • Trước Ngõ Nhức Nhối Trở Về
  • Trả Lại Thương Yêu Giữa Tay Ngà
  • Hư Khúc 106
  • Cỏ Xanh Một Nỗi Niềm Riêng
  • Hồn Sóng Hoang Vu
  • Hư Khúc 107
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Chiều Mờ Hoang Mắt Biếc
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường Em Đã Đi Qua
  • Tóc Phai
  • 255. Đùa Giám Thị Trung
  • Từ Đó
  • Hái Chùm Ngẩn Ngơ
  • Thời Gian Và Nó Lặp Lại Liên Tục Và Là Phần Còn Lại Của Nhân Loại
  • Vắng Xa
  • Nhưng Đôi Lúc ...
  • Lời Tình Mùa Đông
  • Diễn Viên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
©2025 - CungThuGian.com