Chùm Thơ Đường Luật (3)

Tác giả: Gió Phương Nam

1.BIẾT MÌNH BIẾT TA
Tướng Sĩ trung thành giữ vẹn bên
Tinh anh chiến thuật phải luôn bền
Chu toàn thục nữ lo phòng thủ
Đắc thắng anh hùng quyết tiến lên
Pháo vọng sang hà vây...điểm nóng
Xe chồm vượt ải gác...vùng đen
Cờ khuya ngúng nguẩy xin hòa hoãn
Khất lại đôi ngày chiếu mấy phen

2.NHỜ ÔNG HÀNG XÓM
Bớ trời mau xuống duyệt liền coi
Của quý nhà tui đã thụt vòi
Khát nước trêu ngươi đành ứ nghẹn
Trùm mền tuột rúm chẳng thèm ngoi
Lúa vừa con gái xanh um mượt
Hoa lúc xuân thì rộ sắc tươi
Không lẽ can tâm mà chịu héo
Mượn bình hàng xóm xịt phun chơi.

3.HẦU CỜ
Ngang cờ thế trận có gì to
Vào ván chơi rồi chẳng đắn đo
Chầu chực Tượng rền phanh Tốt trắng
Rập rình Mã hí nuốt xe cò
Gặp nguy Sĩ tía ghìm cung hớ
Trấn thủ Ải hồng giữ Soái co
Kẹt bởi vòng vây nào khuất phục
Mặc tài pháo độn cứ phình to

4.CỜ HÒA
Xử hòa êm chuyện hết mừng to
Đuổi chiếu nhau hoài ai đếm đo
Dời Sĩ pháo trơ ngòi lạnh thép
Nhóng xe Mã nép cẳng ngây cò
Đáo hà lo giữ ông Vua nhát
Hớ diện liền nghinh nữ Soái co
Dáo dác ba quân thời cạn kiệt
Xử hòa êm chuyện hết mừng to.

5.VỌNG ÂM
Nhịp bước thời gian cứ lặng thầm
Trông về cánh nhạn mãi xa xăm
Mùa đi bạt sắc hồn vương tủi
Gió thoảng buồn hương giấc lạc cầm
Phím cũ ran lòng đau phách mộng
Dây chùng rối dạ tiếc ngàn năm
Tình thơ man mác tìm đâu hỡi
Tuế nguyệt rung ngân một nốt trầm
Gió Phương Nam - Poet Hansy

6.HOAN CA
(Ngũ độ thanh)
Trăng vàng trải bóng mượt cành đêm
Ngút tỏa dòng khơi rạng rỡ thềm
Ngõ Trúc hương cài len cửa dịu
Môi Quỳnh nhụy mở thức vườn êm
Mùa thương đẫm ngát hoài ken lộng
Vạt nhớ lừng thơm mãi ủ mềm
Trỗi khúc tơ lòng sương nhịp thả
Hương trầm gió thoảng đượm tình thêm

Hương trầm gió thoảng đượm tình thêm
Nỗi ước choàng lên khỏa lụa mềm
Diễn ảnh phòng hoa tràn ý đẹp
Trao hình gối điệp thỏa vần êm
Ca từ huyễn ảo ran lừng ái
Vũ khúc thần tiên phả vọng thềm
Ngọa liễu đôi mành say mắt cỏ
Trăng vàng trải bóng mượt cành đêm
Gió Phương Nam-Poet Hansy

7.NGỌN GIÓ
Còn em Ngọn Gió sẽ ngoài hàng
Thầm trách nhà anh lắm bậc thang
Cỏ nội hương đồng xin khép nép
Hoa khôi á hậu cứ xênh xang
La đà chẳng dám mơ vườn thúy
Thi thoảng đâu nào ước gối loan
Mơn trớn mầm xanh mùa hạ đến
Chắt chiu nhặt lá đợi thu vàng

8.TÌNH BIỂN
Mong ước biển tình sẽ gặp may
Bão yên sóng lặng giáng sương gầy
Mây sà ghẹo nắng mây phiêu lãng
Gió lộng mơn buồm gió hứng lay
Rạo rực bến trông thuyền mỗi khắc
Nôn nao thuyền cập bến từng ngày
Hải đăng mắc lưới khoang đầy cá
Kia ánh sao trời vun vút bay

9.NGHĨA SINH THÀNH
Bóng Mẹ nghinh trời đã vút qua
Oằn vai gánh bão tạc thân già
Bao mùa xuống chợ gom đồng lẻ
Mấy bận trèo nương đổi món quà
Tóc trắng da mồi phai tuổi hạc
Hương tàn sắc úa lụy đời hoa
Vu lan hiếu hỷ bông hồng thắm
Nặng nghĩa sinh thành cổ thụ xa
Chưa phân loại
Uncategorized