Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
ƯỚC GÌ
Cám ơn người đọc thơ tôi
Để con tim cứ bồi hồi ngẩn ngơ
Ước gì gặp được bạn thơ
Cùng nhau thỏa nguyện ước mơ...Ước gì
TH
Hữu Duyên
Hữu duyên mây gió lưng trời
Gặp nhau ta kết một lời mến thân
Vần thơ thắm thiết bao lần
Cùng nhau xướng họa, muôn phần luyến lưu!....
NTS
Cám ơn người đọc thơ tôi
Để con tim cứ bồi hồi ngẩn ngơ
Ước gì gặp được bạn thơ
Cùng nhau thỏa nguyện ước mơ...Ước gì
TH
Hữu Duyên
Hữu duyên mây gió lưng trời
Gặp nhau ta kết một lời mến thân
Vần thơ thắm thiết bao lần
Cùng nhau xướng họa, muôn phần luyến lưu!....
NTS
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Hoạ Của Dulan Với Nguyễn Thành Sáng (Dulan)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (101) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (102) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (103) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (104) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (105) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (106) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (107) (Nguyễn Thành Sáng)