Ngũ Âm Của Mưa

Tác giả: Như Nguyện

Nốt nhạc nào chìm giữa cơn giông
Mưa trút xuống cho ngày tôi bão nổi
( Chưa biết tên tác giả)


Mưa dạt dào sướt mướt
Mưa ướt tràn vòng tay
Mưa say mầu khói nhớ
Mưa thẫn thờ tim em

Mưa vỡ oà giọng kim
Mưa lâm thâm giọng mộc
Mưa thanh thanh giọng thủy
Mưa âm âm giọng thổ
Mưa ào ào giọng hỏa

Ngũ âm vọng thế gian
Ngập tràn dòng thần bí
Em như người say mộng
Bước vào những cơn mưa

Không vòng tay đón đợi
Đưa em về trong mưa
Không hương nồng da diết
Dìu em đi bên người
Đêm dài hơn ngày lặng
Cơn gió trở vòng quay
Một đời bao dòng chảy
Mưa xướt cào mặt em

Nhịp mưa như nhịp thở
Tấu dạo khúc chơi vơi
Nhẩm nuốt con chữ đau
Tê tái giọt không màu
Em ôm đầy khuôn ngực
Trong khúc hát mưa xa
Em nghe đầy mầm đắng
Giấc mơ phai của nhớ
Bỗng uà về gọi tên …
Chưa phân loại
Uncategorized