Cười Cho Vui ...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

...
IV.
Ta đã hiểu đêm chính là khoảng trắng
và màu xanh là màu nắng thỏa thê
ta hiểu rằng niềm vui sẽ tràn về
khi nỗi nhớ,... buồn thương ...đong đầy ...rơi vãi
III.
cười lên đi và ta cười lên mãi
để thấy đời lộng gió thênh thang
cười lên đi cho màu đỏ đổ vàng
giọt ngọc phách nhảy tung tăng... nhịp nhàng trên mí mắt
II.
đôi môi em xinh .. thơm mùi ngũ sắc
mùi non tơ ...như xiết chặt hồn anh
em ... niềm vui trọn vẹn đến tan tành
tay cào cấu để hồn anh vỡ nát
I.
ôi niềm vui ...tràn đầy xóa đi ngột ngạt
ta lại cười vang...từng tiếng một ... vỡ òa
Chưa phân loại
Uncategorized