Tình Si

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em chẳng biết nói gì thêm nữa
Khi những lời thề hứa vụt tan
Anh về vui giấc mộng vàng
Còn em ở lại bàng hoàng lạnh câm.

Em vẫn mãi âm thầm như thế
Chỉ mong người mạnh khỏe an vui
Riêng em lại phải ngậm ngùi
Con tim đẫm lệ dập vùi ngày qua.

Nhưng lòng vẫn thiết tha chẳng đổi
Dẫu biết rằng anh dối gạt em
Bao ngày mắt ướt lắm lem
Dòng ngâu chảy thấm một bên gối nằm.

Em vẫn nguyện âm thầm cầu chúc
Mong cho anh hạnh phúc vững bền
Còn mình biết lẽ không nên
Nhưng dù đau khổ chẳng quên được người.
11/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized