Tình Si

Tác giả: Nguyễn Thái

Em đẹp tựa trăng rằm
Mượt mà như mạ non
Hiền hòa và tinh khiết
Hạt sương đọng trên non

Em xinh như hoa lê
Ong bướm đều say mê
Ngất ngây vì hương sắc
Mải mê, quên lối về

Người chi đẹp như hoa
Môi thắm với răng ngà
Da phấn, thân ngà ngọc
Để làm khổ người ta

Nhìn Em, Ta ngẩn ngơ
Thả hồn vào cõi mơ
Mộng mơ rồi nhung nhớ
Nhung nhớ dệt thành thơ

Em hãy làm khung cửi
Ta dệt mộng quanh năm
Em ơi cho Anh hỏi
Sợi tình dệt được chăng?

Nàng là viên ngọc châu
Ta dã tràng xe cát
Sóng vô tình từ đâu?
Dã tràng buồn hóa xác

Em đẹp tựa vần thơ
Ta thi sĩ dại khờ
Trăng thanh trong đáy nước
Làm sao vớt lên bờ?

Con một kẻ si tình
Thương thầm gái đồng trinh
Quỳ dưới chân thánh giá
Chắp tay nguyện khấn xin

Chúa ơi! Ngài quyền uy
Xin dủ lòng từ bi
Cho một kẻ khờ khạo
Trót lỡ ôm tình si.

San Diego April 19, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized