Giấc Mơ Thiên Đường

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Hồn em khóa mây mờ giăng giăng lối
Lòng anh đau ôm ấp mối tình sầu
Lúc gần nhau anh cứ mãi mong cầu
Hồn em mở yêu thương xua bóng tối
Sáng bao la thuần khiết một tình mơ
Trời trong sáng xanh lơ màu nắng đẹp
Cho một ngày tha thiết của tình nhân
Mở đi em xin đừng có ngại ngần
Say tình mới chớ để đời ngăn cách !
Hãy cầm tay truyền cho nhau hơi ấm
Xích gần thêm để anh ngửi mùi hương
Vòng tay ôm ân ái giấc thiên đường
Yêu vô tận quên đêm về mãi nhớ !
Trong say đắm nhịp tim không kịp thở
Mở mê cung tìm hạnh phúc ngút ngàn
Em tuyệt trần hai dòng lệ chứa chan
Anh thảng thốt như đi mây về gió !
Như lâng lâng cao rộng ngự bến trời
Vượt ngàn sao xa tít vạn dặm khơi
Tàu vũ trụ không bao giờ ghé đến
Nơi thiên thần kết nối trái tim côi
Tình đôi lứa tình ngàn đời bất diệt !
Em biết đấy lời thương chưa từng ngỏ
Yêu âm thầm day dứt nỗi niềm đau
Thiên đường mơ mãi mãi tận ngàn sau

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized