Giấc Mơ Thiên Đàng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Muốn tốt đẹp xem chừng không khó
Khi con người thực biết thương nhau
Đắp xây hạnh phúc dài lâu
Cùng tâm chí hướng bắc cầu văn minh

Quyết dẹp bỏ chiến tranh phiền não
Thôi nằm lòng chấp nhất một phương
Mở tâm đón nhận nhiều đường
Thế gian đa vẻ nghìn hương huy hoàng

Hoa nở rộ muôn ngàn thái sắc
Góp trên đời một giấc mơ xuân
Quanh đây rực rỡ muôn phần
Cỏ cây mơn mởn trời mây khoan hoà

Đã như vậy chẳng ham tranh cãi
Mặc cho người thiện ác hơn thua
Tính thơ chỉ thích chơi đùa
Suốt ngày mộng mị cõi thưa thiên đàng

Tự giác ngộ chẳng nhường sung sướng
Sống trăm năm thụ hưởng hoan ca
Cha trời mẹ đất bao la
Bỗng thành giàu có trong ta hiểu mình

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized