Em Giữ Gỉ?

Tác giả: Hoanghoon

EM GIỮ GÌ?

Đến ngày mai hết tuổi xanh
Khi mộng ước sẽ tan tành
Nhưng hồn thơ không phai nhạt
Dẫu qua nét chữ mỏng manh

Dấu tay buồn ấn chiều mơ
Trên bàn phím vẫn đợi chờ
Run run lời ra cách biệt
Nhìn trong khoảng trống vu vơ

Gặp gỡ chi nhớ triền miên
Trả lại em thuở hồn nhiên
Tình đôi ta vầng trăng khuyết
Mây đen che tối khuất miền

Mờ hình dáng kẻ tình chung
Cái gì thật cách muôn trùng?
Lắm ngây ngô nhiều vụng dại
Mình làm gì hết nhớ nhung?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized