Thắm Sắc Hương

Tác giả: VUHUNGVIET & P.NAM

THẮM SẮC HƯƠNG
Nhớ thuở đôi ta vượt dặm đường
Đi về đội nắng với dầm sương
Bên nhau gửi mộng lòng lưu luyến
Xa cách trao lời dạ vấn vương
Thành đạt chim bay về các hướng
ước mơ cánh vẫy tới muôn phương
Những mong trở lại thời thơ ấu
Dở lại trang đời thắm sắc hương.
17/ PNam

THẮM SẮC HƯƠNG
Hai ta cùng bước chung con đường...
Mãi miết đi về ướt đẫm sương.
Ước vọng một đời tình cứ thắm.
Hoài mong suốt kiếp nghĩa càng vương.
Mai nầy dong rủi về muôn hướng.
Mốt nọ tung hoành khắp tứ phương.
Xế bóng chiều tàn ngồi nhớ lại.
Những ngày thơ ấu đậm hoa hương.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized