Thời Xa Vắng

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

THỜI XA VẮNG

Nhớ ngày trở lại Huế xưa
Bâng khuâng đứng trước cơn mưa cầu vồng
Lạc bước về lại bến sông
Vấn vương nỗi nhớ chợ Đông hẹn hò

Hình như bến vẫn nhớ đò !
Còn thêm nỗi nhớ câu hò nam ai
Áo dài thả tóc xuống vai
Tím màu sắc Huế để ai chạnh lòng

Chẳng biết bến còn nhớ không
Thuyền rồng lữ khách ngược dòng chợ Đông
Du thuyền thuận thả trôi sông
Tự do xuống hạ vẫn không lạc dòng

Mạn thuyền chở nỗi nhớ không
Của thời xa vắng cửa Đông bắc cầu
Tương tư ý hợp, tâm đầu
Kinh thành nay đã điểm màu thời gian

Giọt mưa rơi mãi miên man
Lại thêm giọt nắng lấp tràn lối đi
Nắng qua khe lá xuống mi
Vương trên khoé mắt những gì thanh tao

Huế ơi, ta phải làm sao !
Vấn vương nỗi nhớ với bao nẻo đường
Hôm nay, trở lại Huế thương
Có không hoài niệm còn vương nơi này !

Huế xưa, non nước đổi thay
Bước nào hay vướng cỏ may bên đường
Lững lờ mặt nước sông Hương
Thuyền trôi mái đẩy mấy thương tỏ tường

Trường tiền vai, nhịp, mười thương
Vấn vương còn đó mùi hương tóc thề
Bụi trần còn vướng đam mê
Thời xa vắng đó có về hay không

Gót hồng gửi lại chợ Đông
Một thời ký ức ngóng trông bao điều
Hoàng hôn chia hết nắng chiều
Nhớ thời xa vắng yêu kiều lắm thay

Sông Hương gió thổi tóc bay
Soi trên mặt nước đắm say mạn thuyền
Lững lờ sông nước lặng yên
Nhớ thời với cảnh cơ duyên hữu tình

NMC - 09/9/2020
Chưa phân loại
Uncategorized