Thời Xa Vắng

Tác giả: Thiên Ân

THỜI XA VẮNG
Thời xa vắng môi hồng đi xa lắc
Hồn hoang vu lạnh lẽo nửa chân trời
Bóng nga đắm mình uống màu nước mắt
Con thú tật nguyền bỏ thú đánh hơi

Thời xa vắng cúi đầu ôm lẻ bóng
Ngày trải buồn gieo rắc hương biệt li
Thời gian quay điên cuồng như chong chóng
Ngậm đau thương quay gót hở xuân thì

Thời xa vắng đếm vì sao rơi rụng
Miền tịch liêu trăng gió rũ mê buồn
Cô bé ngày xưa lúng ta lúng túng
Vòng tay học trò ngây dại chiều hôm

Thời xa vắng gõ đôi hài chiều tím
Điệu Lý con cua bỏ lửng sông dài
Tình yêu cay nồng như là ớt hiểm
Đắng như khổ qua mặc kệ hồn bay

Thời xa vắng vết thương mòn gối mỏng
Máu chảy về tim xuyên suốt trăm năm
Ta nhớ em với nụ hôn cháy bỏng
Bên vườn yêu chim chết lặng vạn lần

Thời xa vắng neo tình nơi xứ lạ
Đôi cánh ngày thơ bay bổng trời xa
Ta giận hờn ta ném đi viên đá
Dưới bóng hoàng hôn gãy cánh trời già
Ngày 18/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized