Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khai Bút

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

KHAI BÚT

Chắp bút đầu Xuân một nét thôi
Nắng ấm ngày Xuân sắc nghiêng trời
An vui khỏe mạnh bình an lại
Nhà nhà đón nhận lộc muôn nơi
Khai bút đầu Xuân mới thế thôi
Xuân đem vạn vật dâng đất trời
Sắc Xuân ban tới bao điều lạ
May mắn an lành với chúng ta

(NMC - 17/02/2021)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nếp Nhà - Chăm Cháu
  • Lục Bình !
  • Tâm Thế Tuổi U60
  • Nếp Nhà - Triết Lý Câu Chữ
  • Tìm Lại Người Thương
  • Nếp Nhà - Sinh Nhật Nhím
  • Vòng Xoay Cuộc Đời
  • Về Trường
  • Bến Bờ Hạnh Phúc
  • Nếp Nhà - (Mừng Cháu Nội Đô Tròn Đầy Tháng Tuổi)
Thơ tương tự
  • Khai Bút (Trần Đức Phổ)
  • Khai Bút (Cao Nguyên)
  • Khai Bút (Hoàng Ngọc Văn)
  • Khai Bút (Nguyễn Khuyến)
  • Khai Bút (Nguyễn Thanh Khiết)
  • Khai Bút (Thái Dịch Lý Đông A)
  • Khai Bút 2014 (Trần Minh Hiền)
  • Khai Bút 2015 (Trần Minh Hiền)
  • Khai Bút 2015 1 (Trần Minh Hiền)
  • Khai Bút 2016 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • 592 - Trái Mùa
  • Số Trời
  • Nếu Lỡ Xa Nhau
  • Ở Nhà Một Mình
  • Lục Bình
  • Ảo Mộng
  • Chào Anh_ Tháng Mười Của Em
  • Nụ Cười Mùa Hạ
  • Quên
  • Hồn Đau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
©2025 - CungThuGian.com