Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khai Bút

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ình ịch đêm qua trống các làng
Ai ai mà chẳng rước xuân sang
Rượu ngon nhắp giọng đưa vài chén
Bút mới xô tay thử một hàng
Ngoài lũy nhấp nhô cò cụ tổng
Cách ao lẹt đẹt pháo thầy Nhang
Một năm một tuổi, trời cho tớ,
Tuổi tớ trời cho, tớ lại càng …
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ tương tự
  • Khai Bút (Trần Đức Phổ)
  • Khai Bút (Nguyễn Mạnh Cường)
  • Khai Bút (Cao Nguyên)
  • Khai Bút (Hoàng Ngọc Văn)
  • Khai Bút (Nguyễn Thanh Khiết)
  • Khai Bút (Thái Dịch Lý Đông A)
  • Khai Bút 2014 (Trần Minh Hiền)
  • Khai Bút 2015 (Trần Minh Hiền)
  • Khai Bút 2015 1 (Trần Minh Hiền)
  • Khai Bút 2016 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Trăng
  • Huế Ngọn Ngành
  • 157 - Dòng Sông Quê Hương
  • Nghe Khúc Đêm Đông
  • Đạo Là Tất Cả
  • Tình Chết Theo Mùa
  • Mừng Sinh Nhật Lê Mỹ
  • Cái Ăn
  • Tiếng Đàn Đêm Trăng
  • Môi Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
  • Song Nhị
  • Đoàn Văn Nghiêu
  • Lâm Thị Mỹ Dạ
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
©2025 - CungThuGian.com