Lục Bát Tháng Mười Hai

Tác giả: Tuyền Linh

Lục Bát Tháng Mười Hai


Như cây thông đứng giữa trời
Cành trơ sắc lá rã rời phận cây
Mơ từng giây…ước từng giây…
Chồi non lộc biếc trổ đầy cành Xuân

Bước về còn quá xa xăm
Em, con sáo nhỏ lặng thầm bay xa
Hứa gì từ độ trăng hoa
Gặp nhau giữa buổi xế tà Đại Nam (*)
Tuổi đà rợp bóng hoàng hôn
Mà trái tim vẫn tủi buồn phận nhau
Ngàn sau, nếu có ngàn sau
Cũng xin chờ đến bạc đầu, đành cam !
Số phần thì phải cưu mang
Mưa sa khóe mắt, lệ đàn chìm sâu
Đêm từng đêm, ta nguyện cầu
Mong cho ước hẹn ban đầu đừng phai

Tháng 12 ơi, tháng mười hai !
Xin cho khoảng cách sông dài qua mau
Cho tim gõ nhịp hòa đôi
Cho hình với bóng ngàn đời bên nhau

Tuyền Linh
2010


( * ) khu du lịch Đại Nam
Chưa phân loại
Uncategorized