Xuân Tha Hương

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Ai nấy mong chờ một mùa xuân
Xuân đến rồi đi biết bao lần
Xuân vể lại thấy hoa mai nở
Phố xá tưng bừng chào đón xuân !

Xuân mang niềm vui đến bao nhà
Tình xuân tha thiết xuân đậm đà
Người người chúc mừng nhau năm mới
Khắp miền đất nước nở muôn hoa !

Tôi nhớ mùa xuân thuở xa xưa
Mừng nghe tiếng pháo đón giao thừa
Mùa xuân trong tuổi thơ ngây ấy
Đó là mùa xuân ở quê ta

Xuân về lại thấy bánh chưng xanh
Dưa hấu pháo hồng thời chiến tranh
Bánh mứt kẹo dưa ngày nghỉ lễ
Niềm vui nhân thế thật mong manh !

Có xuân súng nổ thay tiếng pháo
Ầm ì bom đạn rớt từ cao
Non nước đắm chìm trong khói lửa
Sáu tám Mậu Thân ai nhớ nào ?

Ra đi là mất một mùa xuân
Vui Tết bao năm được mấy lần ?
Hoa tuyết rơi vương trên mái tóc
Tiết xuân nằm giữa tháng giá đông

Vẫn có bánh chưng và dưa mứt
Đầu năm không khí rõ tiêu điều
Lối xóm chẳng ai chung Tết nhất
Thưa rằng vui thú được bao nhiêu ?

Nhớ nhiều xuân xưa nơi quê nhà
Tết về nghe lại khúc xuân ca
Tìm trong ký ức niềm yêu cũ
Như chút sương mờ xuân thoáng qua !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized