Xuân Tha Hương

Tác giả: Nguyễn Tâm

Xuân bôn ba kiếp tha phương viễn xứ
Ngóng quê nhà đời lữ thứ nổi trôi
Từng phút giây mong nhớ đến bồi hồi
Nơi đất mẹ chạnh lòng niềm thương cảm

Đã bao năm mùa xuân về trãi thảm
Bếp lửa hồng không khói xám tỏa hương
Buồn làm sao khi xuân khắp nẽo đường
Trong tiềm thức vẫn chưa nghe xuân đến

Bước phong trần biết nơi đâu bờ bến
Mong xuân về trao thương mến vào tay
Tìm phút giây sưởi ấm trái tim này
Xua giá lạnh cõi lòng xuân đang mở

Đây đất trời tình xuân luôn che chở
Bao năm dài xuân vẫn ở nhân gian
Có ai hay hơi ấm xuân nồng nàn
Đêm trăn trở muộn màng thân cô độc

Mái đầu xanh điểm sương xin chút lộc
Cho ông bà gia tộc được bình an
Nằm chờ xuân điểm khắc giấc mơ vàng
Thôi cũng đủ tiếc gì mình đơn chiếc

Kìa chồi xuân nảy mầm non xanh biếc
Đêm giao thừa tha thiết nói cùng xuân
Tuổi hoa niên đã qua mấy lục tuần
Ngày xuân đến âm thầm xuân trăn trở !

02 - 17 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized