Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lục Bát Tháng Sáu

Tác giả: Trần Dạ Từ

ngày mưa lũ giọng sông hồ
lòng nghiêng mái dột màn thưa mặt người

cây buồn nặng lá chia phôi
hồn đưa tiễn cũng vừa thôi nghẹn ngào

ngồi coi đời sắp thương đau
anh nghe tóc nhỏ mang sầu tương lai.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tự Tình Ca
  • Dạ Khúc Hai
  • Mộng Đời
  • Thơ Tình Kiểu Nguyên Sa
  • Dạ Khúc Ba
  • Lục Bát Tháng Tư
  • Khi Em Mười Sáu
  • Khi Nàng Tới
  • Và Một Chút Đời Sống
  • Hòn Đá Làm Ra Lửa
Thơ tương tự
  • Lục Bát Tháng 10 (Song Vinh)
  • Lục Bát Tháng 12 (Tuyền Linh)
  • Lục Bát Tháng 3 (Tuyền Linh)
  • Lục Bát Tháng 5 (Tuyền Linh)
  • Lục Bát Tháng Ba (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Lục Bát Tháng Mười Hai (Tuyền Linh)
  • Lục Bát Tháng Năm (Gót Hồng)
  • Lục Bát Tháng Năm... (TG Già)
  • Lục Bát Tháng Tư (Gót Hồng)
  • Lục Bát Tháng Tư (Trần Dạ Từ)
Thơ bạn muốn xem
  • Lên Ngàn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (387)
  • Thả Hồn
  • Giận 1
  • Mơ Tình
  • Miền Trung Ơi ! Tôi Sẽ Về
  • Nối
  • Tình Trăng Mây Nước
  • Chợt Nhớ Hôm Nào
  • Sự Đơn Điệu, Ngày Này Tiếp Ngày Kia
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
©2026 - CungThuGian.com