Lục Bát Tháng Năm...

Tác giả: TG Già

Tháng Năm... sang được ít ngày,
Buồn vui lẫn lộn ai hay lòng mình?
Đầu hè nắng rải lung linh,
Đất trời nhuộm tím thơ tình trao nhau.
Đợi chờ chẳng thấy người đâu,
Dằn lòng cố đợi một câu thôi mà.
Bao ngày tháng, mấy gần xa...
Một lời thương nhớ đủ là có nhau.
Tháng Năm... hương ngát thắm màu,
Tím bằng lăng, phượng đỏ au, điệp vàng.
Vui buồn lật giở sang trang,
Tháng Năm... hình bóng dịu dàng mùa xưa.

BÀI HOẠ BẠN THƠ

Tháng 5 nắng đã đốt lòng
Để ai thương nhớ, chờ mong "bóng hồng"
Bằng lăng tím thủy chung không?
Phượng vươn cánh thắm nhuộm hồng trời xanh
Điệp vàng đổ nắng trên cành
Để thi nhân nhớ bóng hình mùa xưa!

Tháng năm rưc rỡ màu hoa
Chói chang phượng vĩ lòng ta bồi hồi
Nghỉ hè thoải mái thày ơi
Tha hồ lục bát chơi vơi nằng hè
Chưa phân loại
Uncategorized