Trả Lại Em

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Và chiều nay cũng như bao chiều trước
Em sẽ về vườn cũ đợi hoàng hôn
Không có gió, chỉ ảo huyền sương khói
Dấu thời gian thầm lặng bước rêu buồn

Em ngồi lại ngắm bóng mình nghiêng ngả
Hai phương trời cách biệt một dòng sông
Anh bên đó, lặng thầm như tượng đá
Nụ cười phai, nghe nhoi nhói trong lòng

Cả chiếc lá cũng úa vàng như thể
Cõng bao mùa những cay đắng nhân gian
Cả hạt cát cũng nằm im thổn thức
Lắng nghe em tìm lại những cung đàn

Em gõ cửa níu hồn xưa vội vã
Để tìm về một khoảng lặng rất xa
Trả lại em mắt mùa thu của gió
Trót nợ nần từ thuở mới sinh ra.
Chưa phân loại
Uncategorized