Trả Lại Em

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Trả em lại nửa vầng trăng khuyết.
Tình yêu đầu anh quyết đem trao.
Cả trời chiều muôn vạn ánh sao.
Nhớ đong đầy cùng bao chờ đợi.

Trả lại em chiều tối bên đời.
Mưa tuôn tràn hạt rơi kín lối.
Con đường xưa một thuở chung đôi.
Quên tháng năm tình đời ngang trái.

Hãy mặc em đi giữa trời mây.
Quên tháng ngày ngất ngây tình ái.
Chờ ai về dệt mộng tương lai.
Đường hạnh phúc thêm dài muôn thuở.

Trả lại em một thuở tình thơ.
Những giấc mơ tằm tơ mộng mị.
Sắc ngây thơ mang nét xuân thì.
Môi thầm thì hàng mi vội khép.

Trả lại em, vần thơ đã ghép.
Cả một đời anh chép mang trao.
Những tháng ngày chờ đợi xốn xao.
Đêm ngóng hoài nào ai có biết.

Trả lại em đêm dài da diết.
Tiếng đàn khuya tha thiết gợi buồn.
Đường về thôn đơn lẻ mưa tuôn.
Để không còn buồn luôn ám ảnh.
06/ 11/ 2014
Chưa phân loại
Uncategorized