Trả Lại Em

Tác giả: Phong Trần

Trả lại em bóng dừa nghiêng chải tóc
Bước chân trần mưa bụi nhợt thời gian
Đừng đợi nữa xót xa giàn hoa tím
Chìm trong đêm câu dạ cổ hoang tàn...

Trả lại em lục bình phai màu nhớ
Buổi chợ tan ai đợi cánh hoa tàn
Thời gian có phụ nhau... người sau, trước
Bìm bịp kêu chiều con nước lại đầy vơi...

Một thoáng mây bay thương cánh nhạn hao gầy
Cứ vội vã cơn mưa ngày cuối hạ
Chưa kịp bên nhau đợi mùa xanh thay lá
Nay trả cho người... tất cả chỉ còn thu...

Bữa theo trăng em theo chồng về xứ lạ
Để mình ta lặng lẽ bóng thanh trà
Tiếng lục lạc có đau hồn sỏi đá ?
Bến thương nào nghiêng ngọn sóng bờ xa...

Phong Trần.
09.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized