Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Nàng Thơ

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Đã khá lâu rồi cô đi vắng
làm tôi nợ Bến một bài thơ
mùa xuân hoa nở hè ươm nắng
đã chớm thu rồi cô biết chăng?

Tôi ước cô về tối đêm nay
gõ cửa hồn tôi chốn sa lầy
chắp cho nghìn cánh bay vào mộng
gãy rụng thành thơ rơi đắm say
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ tương tự
  • Nhớ Nàng Thơ (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chợ Xa
  • Thượng Ốc Trừu Thê (Kế Thứ 28 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • • Thiên Tình Thi : Hoa Như Mộng •
  • Về Đi Anh
  • Tình Cafê105.
  • Giấc Mơ
  • Tình Đời Xưa Và Nay.
  • Chuyện Cuộc Đời
  • Ôm Gia Đình...
  • Cho Trọn Đêm Nay
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
©2026 - CungThuGian.com