Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Cõi Riêng Ta

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Đêm Đồng Nai gió lộng
Tiếng tắc kè bên hiên
Lấm tấm vì sao nhạt
Lắt lay giấc mộng hiền
Nhớ nhà ta thức trắng
Len cửa trăng dòm nghiêng
Khuya khoắt đời say ngủ
Một mình ôm cõi riêng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đừng Hỏi Chi Nhau
  • Giận
  • Sóng
  • Hẹn Anh
  • Hạt Cát Tội Đồ
  • Có Những Ngày Như Thế
  • Dựa Lưng Lục Bát
  • Tự Tình Khúc
  • Một Góc Trời Riêng
  • Biển Đã Lỗi Thề
Thơ tương tự
  • Một Cỏi Riêng (VUHUNGVIET & GM.NG. Đ. DIỆM.)
  • Một Cỏi Riệng (Vũ Hùng Viêt.)
  • Một Cõi Riêng Mang (YÊU THOÁNG QUA)
  • Một Cõi Riêng Ta! (Tóc Nâu)
Thơ bạn muốn xem
  • Phú Hỏng Khoa Canh Tý
  • Lời Thơ Tình Tự
  • Một Mình
  • Mong Bố Đẹp.
  • Tình Quê
  • Đơn Gian...
  • Sỏi Đá Cũng Cần Nhau
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (211)
  • Nhớ Ai ?
  • Kim Sơn Tửu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
©2025 - CungThuGian.com