Giận

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Giận đời cứ mãi đành hanh
Giận mình cứ mãi chòng chành nỗi riêng
Mưa còn ướt nhẹp tháng Giêng
Giận luôn con gió nổi nênh tháng ngày

Em về uống cạn giấc say
Thả rong nỗi nhớ kéo ngày vào đêm
Soi gương, cái bóng cũ mèm
Gầy hao ký ức trăng mềm lối xưa

Ừ thôi, mặc giấc mơ thừa
Mặc rong rêu đã xanh vừa đời nhau
Em ngồi vá lại niềm đau
Giận kim chỉ cứ rối nhàu trên tay

Mùa xuân còn được nhiêu ngày
Để em giận cả chiều nay… một mình!
Chưa phân loại
Uncategorized