Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

Bắt đền đi nhé !
Chiều mưa...
Khi không đang nắng
bỗng đưa điệu buồn
Cho ngàn giọt nhớ...vỡ tuôn
Đẫm mi ngoan
buốt ngọn nguồn châu thân
Tim côi gõ nhịp dùng dằng
Ứ ru bóng lẻ
để tần ngần em ....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng Đi Tìm Mộng
  • Hạt Giống Bồ Đề
  • Về Thành Phố Chiều Mưa
  • Ta Đã Đặt Đúng Tên Cho Em !
  • Ngẫu Nhiên Là Hay Nhớ
  • Duyên Tình Mẫu Tử Ngàn Năm Được
  • Nhầm Lẫn Đáng Yêu !
  • Nương Náu Tình Thơ
  • Chiều Uống Trà Nhớ Bạn Tâm Giao
  • Tâm Khúc Cho Ngày Sau
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Phơi Nắng Bác
  • Đẫm Ướt Tình Xưa
  • Dưới Bầu Trời Mưa Sao 1
  • ++++ Một Cõi Đi Về Bis ++++
  • Bóng Khuya
  • Hà Nội Trong Tôi
  • Chiều Bơ Vơ 2
  • Xuân Bên Anh
  • Mắt Mẹ Tràn Dâng ...!
  • Nếu Em Muốn Biết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chuối Noob
  • TRẦN THỊ THUỶ
  • Hàn Viễn Xứ
  • Ngoisaotamdi
  • Y TRÚC
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
©2026 - CungThuGian.com