Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giận

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

GIẬN

Khoảng nắng hoàng hôn xoã mặt hồ
Ao tù dậy sóng đảo bờ xô
Mà thương ngọn lá vàng tơi tả
Lại chán mùi thân thể loã lồ
Biết nẻo vô thường xuân hữu hạn
Nên đời bất nhẫn lệ cằn khô
Làm sao bẫy được bầy lang sói
Giữa bể càn khôn dộng xuống mồ ./.

Lê cảnh Tiến O4/O9/2O22
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Giận (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Giận (Kim Trung)
  • Giận (Hoài Vân)
  • Giận (Hoa Thuỷ Vu)
  • Giận (Đỗ Ngọc)
  • Giận (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Giận (Trinhcamle)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
  • Giận (Trăng Quê)
  • Giận (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhuộm Lại Màu Cờ
  • Giáo Dục Công Dân Ngày Xưa
  • Anh Yêu Dấu, Một Khi Em Chết
  • Chỉ Còn Chiếc Bóng Tình Tôi
  • Việt Nam Quyết Thắng Đại Dịch Covid-19
  • Biết Em Còn Nhớ Nha Mân
  • Hoan Hô Đấng Thánh
  • Đêm Tàn
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 16
  • Hương Quê Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com