Sẽ San Một Ít Cho Em

Tác giả: Mũm Mĩm

SẼ SAN MỘT ÍT CHO EM.
Em chỉ thích thơ tình anh viết
Nên mỗi ngày trộm liếc nhìn xem
Thơ anh lãng mạn êm đềm
Ru hồn phiêu lạc bên thềm nhớ nhung

Vần thơ ấy dùng dằng trăn trở
Một chút gì cất ở buồng tim
Thơ anh da diết chân tình
Như thu lãng đãng đắm chìm ái ân

Em cứ muốn lại gần han hỏi
Có thể nào anh gởi tặng em
Trái tim rạo rực yếu mềm
Cho vơi sâu lắng bình yên cõi lòng

Anh cứ thử than hồng đốt lữa
Hết nỗi buồn nằm giữa hận yêu
Cuộc đời hạnh phúc rất nhiều
Như em chẳng hạn cứ liều quên đi

Đừng anh nhé ôm ghì chuyện cũ
Hay một mình ủ rũ thâu đêm
Sẽ san một ít cho em
Niềm vui giữ lại cạnh bên của mình
Mũm mĩm
Chưa phân loại
Uncategorized