Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Góc Trời Riêng

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Mắt biển chiều nay đẹp lạ lùng
Bến đời con sóng cũng bao dung
Hoàng hôn khép nửa mi huyền ảo
Kỷ niệm còn nguyên gió bão bùng
Ai gọi xôn xao bờ dĩ vãng
Ta nghe gờn gợn giấc tình chung
Người đi từ độ mùa phai sắc
Một góc trời riêng bỗng não nùng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đừng Hỏi Chi Nhau
  • Giận
  • Sóng
  • Một Cõi Riêng Ta
  • Hẹn Anh
  • Hạt Cát Tội Đồ
  • Có Những Ngày Như Thế
  • Dựa Lưng Lục Bát
  • Tự Tình Khúc
  • Biển Đã Lỗi Thề
Thơ tương tự
  • Một Góc Trời (Thiết Dương)
  • Một Góc Trời (Thiên Ân)
  • Một Góc Trời Quê Hương (Trần Thị Hà Thân)
  • Môt Góc Trời Riêng (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU))
  • Một Góc Trời Riêng (Thiết Dương)
  • Một Góc Trời Riêng Con (HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU))
  • Một Góc Trời Thơ (Nguyên Đỗ)
  • Một Góc Trời Xưa (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Khắc Mãi Trong Tim
  • Đêm Thu 4
  • Ám Độ Trần Thương (Kế Thứ 8 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Đừng Sợ Yêu Sai
  • Duyên Lanh...
  • Bà Mẹ Việt Nam
  • Săn Tình
  • Níu Lại Tình Xa
  • Sự Thế
  • Yêu Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
©2025 - CungThuGian.com